Báo Cựu Chiến Binh Việt Nam

Người phụ nữ “đem bạn bè về cho dân tộc”
Thế giới biết đến bà là nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên và cũng là cuối cùng của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, người phụ nữ duy nhất trong 4 người đặt bút ký Hiệp định Paris năm 1973. Nhưng trước và sau chữ ký lịch sử ấy là gần trọn một đời làm một công việc bền bỉ hơn: đối ngoại nhân dân. Bà là Nguyễn Thị Bình, người phụ nữ "đem bạn bè về cho dân tộc".
  • Nhà thơ hoài niệm...
    Trong tập bút ký - tản văn nổi tiếng Đaghextan của tôi của Rasul Gamzatov, nhà thơ lớn của nước Nga (1923-2003) từng viết đại ý: Hãy để cho tuổi trẻ sôi nổi hát bằng thơ và tuổi già chậm rãi nói bằng văn xuôi. Luận điểm này không chỉ dành riêng cho các cây bút sử dụng tiếng Avar hay cả nước Nga, mà hầu như đúng với văn học của mọi dân tộc, mọi thời đại. Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ, ngay cả ở Việt Nam, nơi mà hầu như chưa ai có thể đọc một tác phẩm văn học bằng tiếng Avar là thứ tiếng mẹ đẻ của Rasul Gamzatov.
  • Bài 2: Phơi bày sự thật “lật tẩy” nhân danh
    Báo Cựu Chiến binh Việt Nam số 1665 ra ngày 7-10-2026 đăng bài: Kỳ án “xẻ thịt” tài sản của một Việt kiều Mỹ - Lòng tham lấn át lương tri? Tòa soạn cũng đã nhận được nhiều thông tin phản hồi từ bạn đọc mong muốn Báo CCB Việt Nam tiếp tục đăng tải thông tin vụ việc và đi đến cùng của sự thật...
  • Vỏ bọc “Xếp Giao” và bao chiến công thầm lặng
    Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946- 19.12.2026), tôi được tiến sĩ Trương Vĩnh Khang, cán bộ thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam gửi tặng tập tài liệu và cho tiếp xúc với nhiều nhân chứng liên quan đến ông nội của tiến sĩ là Liệt sĩ Trương Ngọc Giao mà các cán bộ hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám ở Hà Nam thường gọi là “Xếp Giao”. Cụ Giao đã hy sinh anh dũng vào đúng ngày Toàn quốc kháng chiến tại Hà Nội mang theo nhiều bí mật...
  • Ấm áp nghĩa tình đồng đội dưới mái nhà xưa
    Dù là những ngày đầu gian khó ở sân bay Phan Rang, cái nắng gió gắt gao của sân bay Phù Cát hay những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo trên sân bay Tuy Hòa, tất cả dường như sống lại khi các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Chi hội Truyền thống Trung đoàn 940 trở về hội ngộ. Trong không gian lắng đọng niềm vui ngày gặp mặt dưới mái Trường Sĩ quan Không quân, tình đồng chí, nghĩa đồng đội lại bùng cháy vẹn nguyên như những năm tháng cùng sát cánh bên nhau canh giữ bầu trời Tổ quốc.
  • ĐỘC QUYỀN ĐIỆN VÀ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG: ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI THAY ĐỔI!
    Muốn xây dựng một thị trường điện lành mạnh, không thể chỉ nói đến cạnh tranh mà phải lấy công khai, minh bạch làm cốt lõi; đồng thời thiết lập cơ chế giám sát độc lập, có sự tham gia thực chất của người tiêu dùng và quy trách nhiệm đến cùng khi để xảy ra sai phạm.
  • Nghệ thuật múa của người Cống được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
    Ngày 20/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghệ thuật múa của người Cống”. Đây là sự ghi nhận đối với giá trị văn hóa đặc sắc được cộng đồng người Cống gìn giữ, thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ.
  • Đà Nẵng: Khảo sát, xác minh thông tin nơi an táng liệt sĩ tại Ngok Tavak
    Sau khi nhận được tin báo của ông Nguyễn Quốc Nhung, cựu chiến binh Sư đoàn 2, về việc có hố chôn tập thể 120 bộ đội giải phóng và 80 lính đối phương, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng bước đầu đã xác minh, ủy quyền Phòng Chính trị, Ban Chính sách phối hợp với Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Ban CHQS xã Phước Năng tổ chức khảo sát địa địa hình tại khu vực đồi keo gần di tích lịch sử chiến thắng Ngok Tavak, nhằm xác minh thông tin về địa điểm an táng liệt sĩ do nhân chứng cung cấp
  • BĐBP Quảng Trị phối hợp với Công an Lào đột kích 7 kho hàng ở biên giới, thu giữ 30 tấn pháo nổ
    Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet (Lào) bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ tàng trữ trái phép 30 tấn pháo các loại.
Ấm áp nghĩa tình đồng đội dưới mái nhà xưa
Dù là những ngày đầu gian khó ở sân bay Phan Rang, cái nắng gió gắt gao của sân bay Phù Cát hay những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo trên sân bay Tuy Hòa, tất cả dường như sống lại khi các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Chi hội Truyền thống Trung đoàn 940 trở về hội ngộ. Trong không gian lắng đọng niềm vui ngày gặp mặt dưới mái Trường Sĩ quan Không quân, tình đồng chí, nghĩa đồng đội lại bùng cháy vẹn nguyên như những năm tháng cùng sát cánh bên nhau canh giữ bầu trời Tổ quốc.
Vỏ bọc “Xếp Giao” và bao chiến công thầm lặng
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946- 19.12.2026), tôi được tiến sĩ Trương Vĩnh Khang, cán bộ thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam gửi tặng tập tài liệu và cho tiếp xúc với nhiều nhân chứng liên quan đến ông nội của tiến sĩ là Liệt sĩ Trương Ngọc Giao mà các cán bộ hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám ở Hà Nam thường gọi là “Xếp Giao”. Cụ Giao đã hy sinh anh dũng vào đúng ngày Toàn quốc kháng chiến tại Hà Nội mang theo nhiều bí mật...
Nghệ thuật múa của người Cống được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Ngày 20/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghệ thuật múa của người Cống”. Đây là sự ghi nhận đối với giá trị văn hóa đặc sắc được cộng đồng người Cống gìn giữ, thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ.
Đà Nẵng: Khảo sát, xác minh thông tin nơi an táng liệt sĩ tại Ngok Tavak
Sau khi nhận được tin báo của ông Nguyễn Quốc Nhung, cựu chiến binh Sư đoàn 2, về việc có hố chôn tập thể 120 bộ đội giải phóng và 80 lính đối phương, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng bước đầu đã xác minh, ủy quyền Phòng Chính trị, Ban Chính sách phối hợp với Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Ban CHQS xã Phước Năng tổ chức khảo sát địa địa hình tại khu vực đồi keo gần di tích lịch sử chiến thắng Ngok Tavak, nhằm xác minh thông tin về địa điểm an táng liệt sĩ do nhân chứng cung cấp
Cuộc chuyển đổi sống còn với Iran
Trong bối cảnh các cuộc đối đầu và căng thẳng địa chính trị với Mỹ tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, Iran đã quyết định chuyển học thuyết quân sự từ phòng thủ sang tấn công bằng cách áp dụng biện pháp chiến tranh bất đối xứng và đáp trả kẻ thù một cách mạnh mẽ.