
Người dân vây kín các tuyến đường chào đón các khối diễu binh, diễu hành ngày 30/4/2025 (Ảnh nguồn Báo điện tử Chính phủ).
Chiến thắng 30/4/1975 là một chiến công vĩ đại trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của Dân tộc ta, có tác động sâu rộng đến quan hệ quốc tế; là chiến thắng của công lý, chính nghĩa và quyền tự quyết của một dân tộc chống lại chủ nghĩa đế quốc. Khi cả nước ta đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, thì lại có những kẻ thù địch, hằn học, tung ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước ta; nhưng đó chỉ là những tiếng nói lạc lõng, vô ơn.
Chiến thắng của lòng dân
Sáng ngày 30/4/2025, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Trong không khí hân hoan, tự hào của những ngày tháng tư lịch sử, Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và dòng người từ khắp các tỉnh thành đổ về các con phố trung tâm, nơi có tổ chức các sự kiện của ngày đại lễ và đặc biệt là những tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Đây là cột mốc lịch sử tròn 50 năm kể từ ngày bản hùng ca bất tử đất nước trọn niềm vui chiến thắng vang vọng khắp non sông, mừng thống nhất Bắc-Nam một nhà. Ngược dòng lịch sử, đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, quân Giải phóng đã tiến vào dinh Tổng thống của chế độ Ngụy quyền Sài Gòn và cắm lá cơ chiến thắng trên nóc dinh Độc Lập, sào huyệt cuối cùng của một chế độ tay sai, đánh dấu một thời khắc lịch sử giải phóng dân tộc, thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân kiểu mới; chúng ta đã chiến thắng đế quốc Mỹ, một quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới, đây là một chiến công vĩ đại, có giá trị và ý nghĩa lịch sử mang tầm vóc quốc tế và có tính thời đại sâu sắc. Với khí thế hào hùng của lễ kỷ niệm chiến thắng 30/4 hôm nay đang được toàn dân tộc ta biến thành khát vọng xây dựng đất nước ta phồn vinh, hùng cường trong kỷ nguyên mới. Có mặt trong ngày chiến thắng hôm nay, rất nhiều người lớn tuổi, các bạn trẻ đã có một đêm không ngủ, tập trung kín vỉa hè trên đường để đón chờ giờ phút thiêng liêng mừng ngày thống nhất; đặc biệt có rất nhiều các cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc 50 năm trước cũng có mặt trên các đường phố hôm nay. Trong tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang vọng từ hai bên đường, từng đoàn quân bước đều, ánh mắt kiên định, khuôn mặt rạng ngời. Đó không chỉ là những bước chân hùng mạnh, mang tính biểu tượng, mà còn là nhịp đập trong dòng chảy lịch sử, của lòng tự hào, sự nối tiếp truyền thống hào hùng qua các thế hệ. Trong sâu thẳm mỗi chúng ta, đây không chỉ là niềm vui hân hoan mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những khối diễu binh, diễu hành trong ngày chiến thắng. Giữa lòng dân, lực lượng vũ trang không chỉ là biểu tượng sức mạnh của dân tộc, mà còn là hiện thân của tinh thần yêu nước, sự hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; người dân hân hoan chào đón những bước quân hành, cũng là lời tri ân sâu sắc đến những người đã hy sinh cho Tổ quốc và những người đang viết tiếp câu chuyện hòa bình cho đất nước hôm nay; đó là niềm tin, niềm tự hào và là mạch nguồn bất tận của một dân tộc bất khuất, kiên cường trước kẻ thù xâm lược. Trong diễn văn lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là thắng lợi của chính nghĩa, thắng lợi của bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam; của lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, tự do và thống nhất non sông”.
Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc cũng là dịp để khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, tạo thêm động lực để xây dựng quê hương, đất nước. Các khối diễu binh, diễu hành đi trong vòng tay trìu mến của nhân dân như đi giữa lòng dân tộc, hình ảnh gần gũi, thân thương nhưng cũng rất đỗi tự hào. Hôm nay và mai sau chúng ta luôn ghi nhớ những giá trị của nên hòa bình, độc lập tự do được kết tinh từ lý tưởng cách mạng và truyền thống của một dân tộc anh hùng, từ máu xương của các thế hệ cha anh, đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân đất nước. Diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày chiến thắng hôm nay không phải để phô trương, mà để thắp sáng lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, thể hiện sức mạnh đoàn kết, ý chí vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Đó còn là điều khẳng định với thế giới rằng: Việt Nam là một dân tộc yêu hòa bình nhưng kiên cường bất khuất, luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
Những tiếng nói lạc lõng
Đại thắng mùa Xuân năm 1975, là sự kiện lịch sử vĩ đại nhất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm của Dân tộc ta, đã góp phần cổ vũ các dân tộc tiến bộ trên toàn thế giới đang đấu tranh giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Thế nhưng, đã nửa thế kỷ qua đi vẫn còn những tiếng nói lạc lõng, do sự hằn học, thù địch, đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng của Dân tộc ta. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị vẫn không ý thức được tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc; họ cố tình không nhìn thẳng vào sự thật, mà vẫn điên cuồng tung ra những luận điệu xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chúng đã trắng trợn bịa đặt cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta là “vô nghĩa”, là cuộc “nội chiến” giữa miền Nam và miền Bắc, “không có thắng thua, chỉ có người dân là chịu thiệt thòi”, cuộc chiến tranh Việt Nam là “không cần thiết”,v.v. Chúng liên tục sử dụng các nền tảng mạng xã hội trên không gian mạng để đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video xuyên tạc sai sự thật với những chiêu bài cũ rích như là “Ngày quốc hận”, “Phục quốc”… nhằm đánh tráo bản chất, hướng lái dư luận phủ nhận giá trị và ý nghĩa chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
Một số kẻ còn tự phong cho mình là “tri thức yêu nước”, “phản biện xã hội” để rêu rao rằng “không nên gọi ngày 30/4 là ngày chiến thắng, việc tổ chức lễ kỷ niệm là không còn phù hợp”, chúng cho rằng Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương hòa giải, hòa hợp dân tộc nhưng vẫn tổ chức sự kiện này thì khó hòa hợp với cộng đồng người Việt Nam di tản ra nước ngoài sau sự kiện 30/4/1975. Chúng còn xuyên tạc một cách vô lương tri rằng: “nếu không có ngày 30/4 thì miền Nam Việt Nam ngày nay đã giầu mạnh ngang tầm với các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, vượt xa các nước Đông Nam Á …”. Đây là những luận điệu xuyên tạc, sai trái, phủ nhận trắng trợn sự thật lịch sử của những phần tử phản động, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, chúng ta cần tỉnh táo nhận diện, vạch trần những kẻ vô ơn, phản bội Tổ quốc.
Sự thật lịch sử
Có lẽ, trên thế giới này không có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam, trong mấy ngàn năm lịch sử thì đã phải chịu hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Từ xa xưa, dân tộc Việt Nam đã thấu hiểu và chứng kiến tất cả các triều đại phong kiến ở phương Bắc đều đã đem quân sang xâm lược hoặc lấn chiến chủ quyền, gây mất ổn định đối với đất nước ta. Kể cả lúc giành được độc lập thì chủ quyền đất nước vẫn bị đe dọa và vẫn có nguy cơ bị lấn chiếm, đã có rất nhiều cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của Nhân dân ta để giữ gìn độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Có thể nói không thế kỷ nào nước Việt Nam ta được yên và đặc biệt là cuối Thế kỷ 19 và Thế kỷ 20, dân tộc ta phải đương đầu với những kẻ thù xâm lược mạnh nhất thế giới như: thực dân Pháp, phát xít Nhật và đế quốc Mỹ…hoàn cảnh lịch sử đã tôi luyện cho dân tộc Việt Nam những phẩm chất đặc biệt, như ý thực dân tộc, tinh thần đoàn kết, kiên cường bất khuất trong chống giặc ngoại xâm.
Sự thật về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Hiệp định Giơ-ne-vơ ký năm 1954, buộc nước Pháp và các nước lớn (đồng minh của Pháp) phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản và phải công nhận chủ quyền độc lập của nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Nhưng với ý đồ chính trị của nước lớn, Mỹ đã thế chân Pháp và phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ. Theo Hiệp định thì Việt Nam chỉ tạm thời bị chia cắt 2 miền Nam - Bắc, giới tuyến quân sự đặt ra chỉ là tạm thời và không phải là biên giới quốc gia. Cũng theo Hiệp định này, hai bên sẽ tiến hành hiệp thương để thực hiện tổng tuyển cử thống nhất đất nước trong năm 1956. Tuy nhiên, chính phủ bù nhìn Ngô Đình Diệm do Mỹ dựng lên đã tuyên bố không có tổ chức tổng tuyển cử, đã vi phạm trắng trợn Hiệp định Ge-ne-vơ, và đi ngược lại nguyện vọng thống nhất đất nước của dân tộc. Có thể thấy rõ, chính thể “Việt Nam Cộng hòa” ra đời không hợp pháp trên nửa lãnh thổ của Việt Nam, do người Mỹ “tạo ra” nhằm thực hiện lợi ích riêng của họ, gia tăng ảnh hưởng địa chính trị ở khu vực Đông Nam Á, ngăn cản làn sóng xã hội chủ nghĩa, triệt tiêu phong trào đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta. Với âm mưu trên, Mỹ chính thức can thiệp quân sự vào miền Nam nước ta và đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược dài ngày nhất trong lịch sử nước Mỹ; ý đồ nhằm chia cắt lâu dài nước Việt Nam, biến miền Nam thành “thuộc địa kiểu mới”, Mỹ đã huy động lực lượng quân đội có lúc cao điểm lên đến hơn 500 nghìn quân đội nhà nghề của Mỹ vào miền Nam nước ta, hơn 75 nghìn quân các nước đồng minh và hơn một triệu quân đội ngụy. Mỹ đã sử dụng tất cả các loại vũ khí tối tân, hiện đại nhất để chiến đấu với quân và dân ta (trừ vũ khí hạt nhân). Trong lịch sử chiến tranh trên thế giới, Việt Nam là đất nước bị ném bom nhiều nhất; “số bom, đạn Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam khoảng 15,35 triệu tấn các loại, trong đó có 7,85 triệu tấn thả từ máy bay, và 7,5 triệu tấn các loại mìn, thuốc nổ, đạn sử dụng ở mặt đất”(1); gần gấp 4 lần số lượng bom đạn đã được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Một điều khủng khiếp nữa là “từ năm 1961 - 1971, quân đội Mỹ đã phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học xuống các tỉnh Miền Nam của Việt Nam, gây hậu quả thảm khóc nhất trong lịch sử loài người, làm cho khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân của chất độc da cam/dioxin; đã có hàng trăm nghìn người chết, hàng trăm nghìn người đang phải sống với bệnh tật, tác hại của chất độc da cam còn kéo dài qua nhiều thế hệ”(2).
Henry Kissinger cố vấn an ninh quốc gia và bộ trưởng ngoại giao qua hai đời tổng thống Hoa Kỳ là Richard Nixon và Gerald Ford đã phải thừa nhận rằng “Chúng ta đã sai lầm. Việc đưa các lực lượng quân đội Mỹ vào Việt Nam là biện pháp giải quyết tồi nhất”. Ngay ông Nguyễn Cao Kỳ, Phó tổng thống Việt Nam cộng hòa cũng đã phải thừa nhận: “Việt Cộng gọi chúng tôi là những con rối, những con bù nhìn của người Mỹ. Nhưng rồi chính người Mỹ cũng gọi chúng tôi là những con bù nhìn của họ, chứ không phải là lãnh tụ chân chính của nhân dân Việt Nam”; ông Kỳ cũng khẳng định: “Đây là cuộc của người Mỹ và Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu làm “kép nhất” và chúng tôi chỉ là những kẻ đánh thuê”.
Tiếng nói của lương tri
Sự kiện ngày 30/4/1975 như một lời nhắc nhở vượt thời gian về chiến thắng của công lý, chính nghĩa và quyền tự quyết của một dân tộc chống lại chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Nhật Bản là quốc gia đồng minh của Mỹ đã dành những lời tôn vinh chúng ta, tờ báo Asahi Shinbun đã viết năm 2006: “Người Việt Nam đã dũng cảm đứng lên trong cuộc đấu tranh chính nghĩa, giành lại quyền sống của Nhân dân, nền độc lập của nước nhà”. Chiến thắng 30/4/1975, đã được nhiều quốc gia, dân tộc tiến bộ trên thế giới công nhận và chia sẻ niềm vui chiến thắng với dân tộc Việt Nam.
Tại chính nước Mỹ, Thời báo New York còn viện dẫn tập tài liệu bí mật của Lầu Năm Góc ghi chép toàn bộ về cuộc chiến tranh tại Việt Nam với gần 70.000 trang, do một luật sư tên là Danien phát hiện. Đây là tài liệu chứng minh rõ ràng là người Mỹ hiểu rõ bản chất cuộc chiến tranh xâm lược mà họ đã tiến hành ở Việt Nam là vô nghĩa và tàn bạo.
Năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng 30/4 lịch sử của Việt Nam, Báo People Daily (nhân dân hàng ngày) của Trung Quốc có viết: “Chiến thắng mãi mãi ghi vào sử sách” của chúng ta. Bài báo đã khẳng định, ngày 30/4 là ngày lễ lớn của Việt Nam và cũng là ngày đáng được những dân tộc, những người yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa trên toàn thế giới kỷ niệm.
Nhà sử học người Pháp tên là Alain Rusco, chuyên gia nghiên cứu về Đông Dương, cho rằng, sự kiện 30/4 đã gây tiếng vang lớn chấn động trên trường quốc tế về một dân tộc không chịu khuất phục trước quân thù. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại không chỉ riêng đối với Việt Nam mà còn cả với thế giới. Ông cũng cho rằng, để có được chiến thắng vinh quang này đã có hàng triệu người Việt Nam ngã xuống trong nhiều năm chiên đấu đầy cam go, khóc liệt. Hầu như gia đình người Việt Nam nào cũng có mất mát, và đóng góp công sức cho cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại này(3).
Gần đây nhất, ngày 25/4/2025 tại Hà Nội, Đại sứ quán Thụy Điển cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ trao tặng bộ phim tài liệu Victory Vietnam (Chiến thắng của Việt Nam). Bộ phim do một đạo diễn người Thụy Điển tên là Bo Öhlén thực hiện từ 50 năm trước, ghi lại khoảnh khắc của nhân dân Thụy Điển tuần hành trên đường phố trong niềm vui hân hoan khi biết tin Việt Nam chiến thắng và thống nhất đất nước.
Ông Craig McNamara là con trai của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, đã bật khóc trong buổi nói chuyện về cha ông và cuộc chiến tranh Việt Nam do phóng viên Đài tuyền hình Việt Nam thực hiện ngày 06/3/2025 tại Hà Nội. Ông kể lại việc chứng kiến cha mình tham gia vào việc hoạch định chiến lược và tiến hành chiến tranh tại Việt Nam cách đây nửa thế kỷ, ông nói rằng “cha tôi đã lún sâu vào vòng xoáy dối trá”, người Mỹ không thể tìm ra được lý do chính nghĩa cho việc can thiệp quân sự của họ vào Việt Nam, và hôm nay ông đến Việt Nam để tìm hiểu lý do cha ông thất bại.

Ông Nguyễn Cao Kỳ, Phó tổng thống Việt Nam cộng hòa, trong một lần trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài truyền hình Việt Nam thường trú tại Hoa Kỳ năm 2005, đã phát biểu “Đất nước đã được thống nhất rồi. Bây giờ còn ngoái cổ lại nói vẫn là “Phục quốc! Phục quốc” cái gì? Nước Việt Nam có mất cho Tây cho Tàu đâu mà nói phục quốc”(4).
Chiến thắng 30/4/1975 của quân và dân hai miền Nam-Bắc dưới sư lãnh đạo của Đảng đã đánh dấu “30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông”. Trong những ngày này có hàng triệu người Việt Nam vui mừng, hạnh phúc và cũng có người vẫn chưa thực sự cởi bỏ được lòng hận thù để hướng tới hòa hợp dân tộc. Vẫn còn một bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài cấu kết với các thế lực thù địch, những đối tượng chống đối trong nước cố tình xuyên tạc, bóp mép chủ trương, chính sách đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước ta, họ tiếp tục chống phá đất nước bằng việc tự thành lập các tổ chức này, “ủy ban” nọ… không ít kẻ sau khi đi khỏi đất nước bằng nhiều con đường đã “quay xe” để xuyên tạc tình hình đất nước, vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam, chê bai đất nước, sự thật đó chỉ là những việc làm đi ngược với lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Về vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc Đảng và Nhà nước ta cũng có chủ trương rộng mở bằng Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 và Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là minh chứng: “Mọi người Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài, mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu trên đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, và tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, hoạt động văn hóa…Những năm gần đây, có hàng triệu đồng bào ở nước ngoài đã trở về đất nước du lịch, sinh sống, làm việc và hợp tác kinh doanh, hoạt động nghệ thuật…, trong số đó không ít người thuộc thế hệ thứ nhất, thứ hai di tản ra nước ngoài sau sự kiện 30/4, trước đây họ là những thành phần chống đối đất nước một cách mù quáng, chống phá hết sức cực đoan. Tuy nhiên họ nghiêm túc nhìn thẳng sự thật về tình hình đất nước, tự suy ngẫm về những gì họ đã làm với đất Tổ quốc của mình và tận mắt chứng kiến đất nước đã đổi thay, kinh tế phát triển nhanh, ngoại giao rộng mở.
Có thể khẳng định, chiến thắng 30/4/1975 là sự kiện miền Nam thoát khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ cùng với chế độ tay sai. Kết thúc 21 năm đất nước bị chia cắt và là cột mốc đánh dấu lãnh thổ Việt Nam được trả lại đúng nguyên trạng như đã có trong lịch sử, đáp ứng khát vọng ngàn đời của cả dân tộc. Đây là một cuộc chiến giành lấy những điều thiêng liêng cao quý là độc lập, tự do của Tổ quốc, là sự trường tồn của dân tộc, chứ không phải là cuộc chiến tranh vô nghĩa. Đó là sự thật lịch sử, trong cuộc kháng chiến này chỉ có quân và dân ta chiến đấu chống ngoại bang xâm lược là đế quốc Mỹ và lực lượng tay sai nguỵ quyền, chứ không phải là miền Bắc xâm lược miền Nam, hay một cuộc “nội chiến” như những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Khát vọng gìn giữ toàn ven non sông bờ cõi của Dân tộc ta rất mãnh liệt đã được khởi nguyên từ sự linh thiêng, từ tiếng vọng ngàn xưa của lớp lớp tiền nhân “từ thửa mang gươm đi mở cõi”, và không thế lực nào có thể ngăn cản nổi. Sự kiên 30/4/1975 đã đánh dấu bước chuyển mình của Dân tộc ta trong dòng chảy của lịch sử nhân loại. Sự thật lịch sử là rõ ràng, không ai có thể phủ nhận, thay đổi lịch sử được. Hơn bào giờ hết, mỗi chúng ta luôn nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc, cảnh giác “đề kháng” với những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, chúng chưa bao giờ từ bỏ chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với cách mạng nước ta; mục tiệu sâu xa của chúng không thay đổi, vẫn là phi chính hoá lực lượng vũ trang, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và cuối cùng là nhằm xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta; lái nước ta đi theo con đường lệ thuộc.
Những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng của các tổ chức phản động cần phải đấu tranh, phản bác. Mặc dù, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt đó là cũ rích, không có gì mới, rất phi lý, song chúng cứ thực hiện tuyên truyền liên tục trên các phương tiện thông tin, đặc biệt là trên không gian mạng cũng sẽ tác động, tạo ra tâm lý hoài nghi do thiếu thông tin, do ngộ nhận của một bộ phận quần chúng trong xã hội;gây ra tâm lý quan ngại và cách nhìn nhận của người dân và bạn bề quốc tế đối với đường lối, quan điểm, uy tín của Đảng, Nhà nước ta.
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động trong nước và ngoài nước, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Mọi sự chống phá, xuyên tạc chỉ là những tiếng nói lạc lõng của những kẻ vô ơn. Giá trị và ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 luôn là nguồn động lực cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta có thêm sức mạnh, niềm tin, vượt qua mọi khó khăn, thách thưc để Đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.
Trung tá, kỹ sư Nguyễn Văn Nguyên
(Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Binh chủng Công binh)
(1) Theo số liệu của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam.
(2) Theo Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
(3) Góc nhìn báo giới nước ngoài về chiến thắng 30/4/1975. Báo dân trí, ra ngày 27/4/2015.
(4) Phim tài liệu: Người Việt 30 năm sau ngày tản cư trên đất Mỹ, Đài truyền hình Việt Nam, thực hiện năm 2005.