Cách đây tròn 50 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu giờ phút thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài 21 năm (1954-1975), mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Kể từ đó, ngày 30-4 hằng năm đã trở thành ngày lễ chính thức của dân tộc Việt Nam, được nhân dân tự hào đặt tên là Ngày Chiến thắng, hoặc Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và cũng từ ngày đó, hào khí Đại thắng mùa Xuân 1975 liên tục tỏa sáng, tạo thành động lực quan trọng để quân dân cả nước, vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, đưa dân tộc Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như lời mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nửa thế kỷ qua, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hào khí của Đại thắng mùa Xuân 1975 đã giúp dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và hào khí của Ngày Chiến thắng tiếp tục được thể hiện sinh động trên tất cả các lĩnh vực, như: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và an ninh chính trị; lao động sản xuất, nghiên cứu, học tập, tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng về khoa học - công nghệ; đại đoàn kết toàn dân tộc, tương thân, tương ái; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta có quyền tự hào rằng, đây là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Thế nhưng, để có thắng lợi huy hoàng đó, chúng ta cũng có những mất mát, hy sinh mà không gì bù đắp được. Đó là hơn 1 triệu quân nhân hy sinh, trong đó có gần 300.000 quân nhân đến nay chưa tìm được hài cốt; 600.000 quân nhân bị thương hoặc bị bệnh. Nhiều CCB hiện vẫn còn di chứng chiến tranh; con, cháu của họ vẫn bị tàn tật vì nhiễm chất độc hóa học...

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thời cơ rất lớn, nhưng thách thức cũng không hề nhỏ. Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, đang được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên với âm mưu chống phá, các thế lực thù địch lại liên tục đưa ra những luận điệu xuyên tạc, gây hoang mang trong xã hội.

Tình hình thế giới, trong nước đang đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới với các cấp Hội và hội viên Hội CCB toàn quốc.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm đối với vận mệnh của Tổ quốc và âm hưởng của hào khí Đại thắng mùa Xuân 1975, các cấp Hội và hội viên CCB phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp có hiệu quả hơn cho sự nghiệp bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ nhau khắc phục đói nghèo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB, đấu tranh chống lại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Lịch sử nước nhà cho thấy, trước những thời khắc quyết định, nếu hào khí dân tộc được phát huy, đại nghĩa dân tộc được giương cao thì nhất định dân tộc Việt Nam sẽ vượt qua mọi thử thách và lập được những kỳ công hiển hách. 50 năm trước, chúng ta đã làm như thế để có Đại thắng mùa Xuân 1975. Nay trong thời khắc lịch sử, khi nước nhà bước vào kỷ nguyên mới, hào khí đó tiếp tục được biến thành khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, nhân dân Việt Nam hạnh phúc như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

CCBVN