CCB Văn Đình Hải (bên trái) thăm đối tượng chính sách trong khu dân cư

Bài dự thi “Tỏa sáng hào khí Cách mạng Tháng Tám”

Nhân dân tổ dân phố 10 phường Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội) gồm các khu tập thể Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ…, khi nhắc đến ông Văn Đình Hải - Chi hội trưởng chi hội CCB, tổ phó tổ dân phố  thì ai cũng biết và nể trọng.

Ông Hải là con người xởi lởi, giọng nói sang sảng, tính tình cởi mở và rất nhiệt tình trong công việc mà ông đang được các CCB và nhân dân tổ 10 tín nhiệm.

Vốn là người con của vùng chiêm trũng - chợ Cháy, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, mới bước vào tuổi bẻ gãy sừng trâu, ông được gọi nhập ngũ vào đúng lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt nhất (năm 1971). Sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới, ông được cử đi học tại trường Trung cấp kỹ thuật quản lý xe. Tốt nghiệp, ông được phân công về công tác ở nhà máy   Z179 (nay thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Chuẩn bị cho giải phóng miền Nam, ông được nhận nhiệm vụ mới ở nhà máy Z153 sửa chữa xe tăng phục vụ cho  chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.   Do có trình độ tay nghề cao, nên năm 1991 ông được đơn vị cử tham gia đoàn công nhân sang Cộng hòa Li-bi hợp tác với nước bạn sản xuất xe tăng. Công việc đang thuận lợi, phía bạn rất vui mừng trước sự giúp đỡ của các lực lượng chuyên gia kỹ thuật của ta thì một sự cố bất ngờ xảy ra. Năm 1993, nước Cộng hòa Li-bi bị cấm vận, hoạt động nhà máy bị đình trệ, lực lượng chuyên gia của ta về nước. Ông Văn Đình Hải lại trở về nhà máy Z153 công tác, cho đến năm 2010thì nghỉ hưu.  

Tưởng rằng đã được nghỉ ngơi sau bốn thập kỷ cống hiến  trong quân đội, nhưng cuộc sống đời thường lại cuốn ông vào các hoạt động xã hội. Cùng một lúc ông được mời tham gia Hội CCB phường Liễu Giai, rồi được tín nhiệm làm Chi hội trưởng chi hội CCB tổ 10. Tổ dân phố nơi gia đình ông sinh sống nhất trí cao bầu ông là Tổ phó tổ dân phố. Thế là một lúc trên vai ông gánh nặng hai trách nhiệm. Người CCB ấy  lại bước vào trận chiến đấu mới, một trận địa không tiếng súng nhưng cũng không kém phần khó khăn gian khổ và dễ vướng thị phi.

Với vai trò Chi hội trưởng chi hội CCB tổ 10, ông luôn sinh hoạt Hội định kỳ đều đặn, đi đúng định hướng hoạt động theo Điều lệ Hội CCB Việt Nam. Chi hội quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của hội viên, thường xuyên tổ chức cho hội viên đi tham quan, trở lại chiến trường xưa, thăm các danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử... Những chuyến đi đó đã kết nối tình đồng chí đồng đội, góp phần giáo dục truyền thống lòng yêu nước, tình yêu quê hương. Chi hội cũng thường xuyên thăm hỏi, các hội viên có hoàn cảnh khó khăn: vận động và thành lập “Quỹ đồng đội”. Từ khi thành lập quỹ đến nay, quỹ đã góp phần vào việc động viên toàn chi hội đặc biệt là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hiện nay quỹ có khoảng gần 30 triệu đồng.

Bên cạnh việc phát triển hội viên mới hàng năm, chi hội cũng tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, nhận thức về Đảng, Bác Hồ. Thường xuyên mở các lớp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các buổi sinh hoạt của chi hội đều lồng ghép với việc giáo dục truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của Hội CCB Việt Nam.

Hội CCB tổ 10 chủ động phối hợp thường xuyên với tổ dân phố, chi hội phụ nữ làm tốt các phong trào vệ sinh ở toàn khu dân cư, đặc biệt là xây dựng thành công các “ngõsạch đẹp”. Như ngõ 65 trước đây là nơi chợ “cóc” tụ tập, chợ đã làm con đường ô nhiễm, hôi hám và nhất là nơi ruồi, muỗi, bọ, chuột ẩn nấp. Nhờ có sự tích cực của cá nhân chi hội trưởng chi hội CCB, chợ “cóc” đã chuyển đi chỗ khác hợp lý, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Ngõ 65 trở thành ngõ đẹp lúc nào cũng sạch, cây xanh tươi tốt, những bức tường được vẽ trang trí nhiều màu sắc, phong cảnh ở đây sinh động hẳn lên. Có gia đình vì quyền lợi cá nhân cố tình đục tường mở cửa hàng kiếm lợi, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của khu dân cư và đi chung của người qua đường. Ông đã dũng cảm đấu tranh, không ngại va chạm. Gia đình đó hai lần phá tường để mở cửa hàng, nhưng trước sự cương quyết của chi hội trưởng, của tổ phó tổ dân phố Văn Đình Hải, họ đãphải tự xây bịt lại, trả lại ngõ đi tự do rộng rãi, trả lại chỗ đứng cho các chậu cây xanh.  

Không quản ngại khó khăn, khi tổ dân phố có việc gì ông cũng lăn xả vào giải quyết; những ngày lễ tết tổ chức các hoạt động tuần tra của lực lượng CCB, giữ bình yên cho khu dân cư. Ông chăm sóc từng góc phố, từng ngõ ngách để đèn điện luôn tỏa sáng không còn góc khuất, bóng tối cho những thói hư tật xấu lẩn khuất. Lãnh đạo quận Ba đình đánh giá khu dân cư tổ dân phố 10 là điển hình là ngõ xanh, sạch, đẹp. Tình hình trật tự an ninh cũng được đảm bảo, nhân dân sống vui vẻ hòa đồng. Thanh thiếu niên hư và nghiện hút hầu như không có. Chăm sóc các cháu thiếu niên nhi đồng trong các dịp lễ tết, đặc biệt là hội rằm Trung thu.

Với vai trò và đóng góp tích cực của người chi hội trưởng chi hội CCB và tổ phó tổ dân phố,  từ năm 2018-2025 chi hội CCB 10  liên tục được Hội CCB quận Ba Đìnhtặng bằng khen; tổ dân phố 10 cũng bằng ấy năm được UBND phường, quận khen thưởng. Người “vác tù và hàng tổng” bằng cả hai vai CCB Văn Đình Hải cũng vinh dự được nhậnđược khen thưởng của Hội  CCB và  UBND các cấp suốt thời gian ông gánh trọng trách đó.

Đỗ Văn Phú