Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang trao Bằng công nhận xã Bình Yên đạt chuẩn Nông thôn mới.

Ngày 21-5, xã Bình Yên chính thức được UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Thay mặt lãnh đạo T.Ư Hội, đồng chí Phạm Minh Tiệp - Phó Chánh văn phòng T.Ư Hội CCB Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác đến dự Lễ công bố quyết định và chúc mừng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bình Yên.

Cách đây không lâu, Bình Yên - một cái tên gợi lên sự thanh thản, nhưng với bao thế hệ cư dân nơi đây, cuộc sống chưa bao giờ thực sự bình yên. Nằm nép mình giữa những dãy núi trập trùng của huyện Sơn Dương, xã thuần nông này vẫn còn đó những căn nhà xiêu vẹo, những con đường đất gập ghềnh và những ánh mắt khắc khoải lo miếng cơm manh áo.

Thế nhưng, Bình Yên chưa bao giờ đơn độc. Trên mảnh đất này, có một dòng chảy âm thầm nhưng mạnh mẽ - đó là sự sẻ chia từ những người lính năm xưa. Hội CCB Việt Nam - tổ chức không chỉ đại diện cho những người lính năm xưa, mà còn là “cầu nối” của tình đồng đội, của lòng nhân ái và của những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Với việc đạt chuẩn Nông thôn mới, Bình Yên đã thực sự chuyển mình, không chỉ có những con đường mới, những ngôi nhà mới, mà còn có sự khởi sắc trong kinh tế, đời sống. Những cửa hàng nhỏ, quán nước ven đường, những khu dân cư đông đúc hơn trước không chỉ đơn thuần là sự phát triển, mà còn là dấu hiệu của một cộng đồng đang từng bước vững mạnh, hòa mình vào dòng chảy của xã hội.

Chương trình hỗ trợ, giúp đỡ xã Bình Yên được Hội CCB Việt Nam triển khai một cách bài bản, chi tiết trong 3 năm qua. Với kế hoạch cụ thể, chặt chẽ, rõ ràng từ khâu khảo sát, huy động nguồn lực đến giám sát thực hiện để các hạng mục hỗ trợ hiệu quả, bám sát thực tế, phù hợp với nhu cầu của địa phương, Chương trình đã mang đến những tác động tích cực, giúp xãhoàn thành một số tiêu chí cơ bản trong xây dựng Nông thôn mới và cải thiện đời sống của người dân.

Để đảm bảo chương trình được triển khai rộng khắp, T.Ư Hội kết nối với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị để huy động nguồn lực từ trong và ngoài quân đội. Nhờ sự chung tay của AHLĐ Lê Văn Kiểm - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam; Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, các Binh đoàn, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng Công ty Đông Bắc..., chương trình đã vận động, ủng hộ trên 9 tỷ đồng bằng tiền mặt và hiện vật.

Những ngôi Nhà văn hóa tại các thôn Tân Yên, Bình Dân, Khấu Lấu, Đồng Min được đầu tư xây dựng với kinh phí 4,4 tỷ đồng, với đầy đủ trang thiết bị, nội thất, trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, gắn kết và bảo tồn văn hóa. Sự đầu tư vào thiết chế này không chỉ giúp Bình Yên hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới, mà còn giúp tạo dựng một cộng đồng vững mạnh, giàu bản sắc. Tại đây, vào mỗi dịp lễ hội, những lời ca tiếng hát, những điệu múa dân vũ đầy hào hứng, uyển chuyển thể hiện tinh thần đoàn kết, sự phấn khởi của người dân Bình Yên.

Trong chương trình xây dựng 44 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, nhà “Tình nghĩa”, mỗi ngôi nhà đều mang một câu chuyện riêng. Những căn nhà trước đây lụp xụp, mái ngói cũ kỹ giờ đây đã được thay thế bằng những ngôi nhà kiên cố với đầy đủ tiện nghi. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người nhận có một nơi trú ngụ an toàn, mà còn thắp lên hy vọng về một tương lai ổn định hơn. Hình ảnh những CCB, người già, trẻ nhỏ quây quần bên mái nhà mới, ánh mắt lấp lánh niềm vui là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị của Chương trình. Không chỉ giúp có nơi che mưa chắn nắng, T.Ư Hội còn trao tặng những đồ dùng thiết yếu, giúp cuộc sống thêm phần tiện nghi. CCB Đàm Văn Long ở thôn Khấu Lấu xúc động nói: “Mái nhà mới do T.Ư Hội CCB Việt Nam hỗ trợ đã tiếp thêm nghị lực giúp tôi cùng gia đình vượt qua khó khăn. Đây là món quà vô giá đối với gia đình, là tình cảm của đồng chí, đồng đội mà tôi sẽ mãi mãi trân trọng, khắc ghi”.

Trong quá trình thực hiện Chương trình luôn có sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương xã Bình Yên trong điều phối, giám sát đểđảm bảo các hộ dân được hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Các chính sách hỗ trợ về tài chính, vật liệu xây dựng, nhân công cũng được triển khai đồng bộ, giúp người dân có điều kiện thuận lợi để xây dựng nhà mới. Hội CCB xã huy động hội viên hỗ trợ ngày công giúp đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng và an toàn. Đống chí Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch Hội CCB xã Bình Yên cho biết: “Ngoài việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, Hội CCB xã còn tham gia vào các công trình công cộng như làm đường giao thông nông thôn, cải tạo cơ sở hạ tầng, giúp nâng cao điều kiện sống cho người dân. Những hoạt động này không chỉ giúp cải thiện diện mạo của địa phương mà còn tạo động lực cho người dân vươn lên thoát nghèo”.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, chương trình còn dành 400 triệu đồng mua 23 con bò giống giúp các hộ nghèo phát triển sản xuất, đảm bảo tính bền vững trong sinh kế. Làng Hữu Nghị Việt Nam - đơn vị trực thuộc T.Ư Hội CCB Việt Nam đã phối hợp với với Nhà máy Z113, Z129 - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người dân trên địa bàn vào dịp 27-7 hằng năm. Không chỉ tập trung vào việc hỗ trợ CCB có hoàn cảnh khó khăn, T.Ư Hội còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Bình Yên hoàn thành 200m tuyến đường giao thông nông thôn, giúp bà con thuận tiện đi lại vào khu sản xuất. Hội cũng chỉ đạo các hoạt động bổ sung thiết bị cho trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, giúp Bình Yên nâng cao các tiêu chí về y tế, giáo dục, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đạt chuẩn Nông thôn mới.

Thay mặt lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam, Đại tá Phạm Minh Tiệp - Phó Chánh văn phòng T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bình Yên.

Dấu ấn của Hội CCB Việt Nam đã in đậm trên mảnh đất Bình Yên. Không chỉ là những công trình to lớn, không chỉ những khoản hỗ trợ hàng tỷ đồng, mà bởi cái cách những người lính năm xưa đãtiếp tục phấn đấu để mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người dân nơi đây. Tương lai của Bình Yên đang dần trở nên sáng rõ hơn, không chỉ bởi những con đường mới mở, những mái nhà kiên cố, mà bởi tinh thần kiên cường vẫn chảy trong từng trái tim, trong từng câu chuyện, trong từng bàn tay gầy guộc nhưng đầy nghị lực.

Những người lính năm xưa vẫn luôn hiển hiện ở đây, trong từng viên gạch, từng ánh mắt, từng giấc mơ nhỏ bé của những đứa trẻ nghèo đang lớn lên trên mảnh đất Bình Yên.

Hồ Thanh Hương