CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Gặp mặt truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn Phòng không 257
Ngày 25-8, tại huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định), các cựu chiến binh (CCB) thuộc Trung đoàn 257 (Sư đoàn phòng không 361), đã tổ chức gặp mặt truyền thống và kỷ niệm 46 năm ngày nhập ngũ.
Tại đây, các CCB đã cùng nhau ôn lại những ngày này cách đây 46 năm, họ hồ hởi lên đường nhập ngũ và được biên chế vào trung đoàn được mệnh danh là trung đoàn “Rồng lửa” - Trung đoàn 257 Anh hùng.
CCB Vũ Quang Tuấn (65 tuổi) chia sẻ: Ở thời điểm chúng tôi nhập ngũ, tình hình biên giới phía Tây Nam đang căng thẳng, nhiều người đang là học sinh năm cuối trên mái trường phổ thông, có đồng đội là nông dân chất phác, hiền hậu trên đồng ruộng quê nhà…Nhưng tất cả phải gác lại những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ để lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày đầu đơn vị đóng quân tại đất mỏ - Vùng than Quảng Ninh với vô vàn khó khăn, nhưng chúng tôi đã đoàn kết, khắc phục mọi gian khó để vượt qua. Đặc biệt khi được nghe cấp trên kể về truyền thống đánh lũ “giặc trời” rất tài tình và sáng tạo của đơn vị, trong đó có trận “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.
Trong số các CCB có mặt tại đây, tuổi thơ của họ từng được xem lực lượng phòng không của ta đan lưới lửa trên bầu trời thủ đô năm ấy (tháng 12-1972). Hơn nửa thế kỷ đã qua, những trận địa pháo cao xạ, trận địa tên lửa năm xưa và cả những làng hoa rực rỡ giữa lòng Hà Nội đưa họ trở về ký ức không thể nào quên...Thời điểm đế quốc Mỹ đã vãi hàng ngàn tấn bom xuống Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành miền Bắc khác. Quân dân ta kiên cường chiến đấu chống trả lũ "giặc trời". Những vệt đạn lửa tầng tầng lớp lớp như đan thành lưới lửa vít cổ những "pháo đài bay" B52 lao xuống mặt đất…
Trở về với đời thường, dù gần nửa thế kỷ qua mỗi khi các CCB hội tụ, đều bồi hồi nhắc lại những tháng năm bên mâm pháo, bệ phóng tên lửa, họ xúc động xúc động và tự hào về người lính từng được biên chế trong đơn vị điều khiển “rồng lửa” năm xưa. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, giáo dục cho con cháu và thế hệ trẻ mãi khắc ghi, tiếp bước truyền thống vẻ vang bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cho đến nay, hầu hết các CCB đều gắn bó với những công việc của nhà nông trên quê hương và luôn cùng nhau giữ vững bản chất tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ…
Công Thi
Đọc tiếp
Mới nhất
- Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, khó dự báo và tiềm ẩn nhiều rủi ro, Việt Nam vẫn giữ vững được ổn...
- Sáng 5/12/2025, hội trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng trở thành tâm điểm của cộng đồng năng lượng sạch...
- Đoàn công tác Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) do Đại tá, Tiến sĩ Phan Đình Mừng, Phó giám đốc đã đến thăm đối...
- Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 13 và mưa lũ kéo dài gây ra đối với địa bàn xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) vào cuối...
- Cùng hòa mình vào nhịp điệu rộn ràng của mùa giáng sinh, ngày 6/12, Sheraton Nha Trang Hotel & Spa chính thức khởi động mùa lễ...
- Cách đây 36 năm, trước yêu cầu cấp thiết của cách mạng và đáp ứng nguyện vọng tha thiết, chính đáng của hàng triệu...
- Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, dự án Luật Báo chí (sửa đổi) đã trở thành tâm điểm thảo luận với nhiều ý...
- Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là niềm kiêu hãnh, tự hào của người dân Nam Định (cũ). Từ mái trường này, bao lớp...
- Theo đó, TP.Hà Nội sẽ không áp dụng biện pháp cấm tuyệt đối xe máy sử dụng nhiên liệu xăng trong khu vực Vành đai 1 từ...
- Sáng ngày 06/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Thủ Đức đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Hội...
- 36 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn khẳng định bản lĩnh chính...
- Chiều 6-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Hội Cựu chiến binh (CCB) bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm...
- Sáng 6-12, Trường Sĩ quan Thông tin phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ, Trung...
- Đó là ý kiến của đông đảo nhân dân về Hội CCB Việt Nam và Hội CCB các địa phương. Thực tế thời gian qua, nhiều cấp...
- Tôi có hai kỷ niệm khó quên với nhà văn, nhà báo, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng,...


















