
Đồng chí Hoàng Trọng Quyết thay mặt Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân T.P Hà Nội tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn.
Đó là chia sẻ của đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Phó trưởng đoàn Công tác số 19 đi thăm quần đảo Trường Sa năm 2025 khi tàu vừa cập cảng.
Đoàn gồm 200 đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, LLVT, các tầng lớp nhân dân Thủ đô cùng đại diện Bộ Công Thương, Điện lực Hà Nội, các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, phóng viên đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần. Đây thực sự là hành trình của trái tim, mang theo tình cảm thiêng liêng của Thủ đô Hà Nội - trái tim cả nước hướng về biển đảo.
Chuẩn bị chu đáo từ bờ
Trước khi lên tàu, các cơ quan, đơn vị và đại biểu đã quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của chuyến đi và làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Đặc biệt, Quân chủng Hải quân chủ động phối hợp với Đoàn công tác và chỉ đạo Vùng 4 Hải quân chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm, quà tặng các điểm đảo, lễ vật phục vụ các hoạt động của đoàn… Tất cả được tiến hành rất bài bản, khoa học, tích cực trong sự hào hứng của cả khách và chủ.
Trước giờ lên tàu, các cơ quan còn tổ chức lễ tiễn rất trang trọng. Những cái bắt tay, những lời dặn dò và ánh mắt dõi theo là động lực lớn để mỗi đại biểu thêm vững tâm trước hành trình.
Việc chuẩn bị chu đáo trước chuyến đi không chỉ là yếu tố cần thiết về mặt tổ chức, mà còn là cách thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của đất liền đối với Trường Sa - nơi đầu sóng ngọn gió, nơi từng tấc đất, tấc biển là máu thịt Tổ quốc.
Sôi nổi các hoạt động trên tàu
Ngay từ buổi đầu lên tàu, lãnh đạo đoàn công tác đã họp, chia tổ; hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai các hoạt động chung của Đoàn. Tổ Thông tin tuyên truyền đã tổ chức phát 6 bản tin tổng hợp, kịp thời thông tin đến các thành viên trong đoàn những hoạt động nổi bật trong chuyến đi. Đoàn công tác tổ chức nhiều hoạt động trong suốt hành trình: Thi tìm hiểu, thi sáng tác văn học nghệ thuật, thi văn nghệ. Tất cả đều hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Quân chủng Hải quân; 50 năm giải phóng quần đảo Trường Sa. Tham gia các cuộc thi, nhiều đại biểu thể hiện sự nhiệt tình và hiểu biết sâu sắc; sáng tác những áng thơ văn, bài hát thấm đậm tình yêu quê hương đất nước; yêu biển đảo và những tình cảm đặc biệt giành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa, Nhà giàn DKI.
Đặc biệt hơn cả, xúc động hơn cả là Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ HQND Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên vùng biển Gạc Ma, ngày 14-3-1988 để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong tiếng chuông ngân vang giữa biển khơi, từng vòng hoa, từng con hạc giấy được thả xuống biển như lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh - những người đã hóa thân vào biển, vào sóng, để Trường Sa mãi là của Việt Nam.

Trao gửi yêu thương và niềm tin
Đến với Trường Sa, đoàn đến thăm, động viên, tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo. Tìm hiểu tình hình đời sống sinh hoạt, điều kiện thực hiện nhiệm vụ và sẻ chia tâm tư nguyện vọng của quân - dân tại 7 đảo và Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần. Qua đó cổ vũ, động viên quân, dân huyện đảo yên tâm, vượt mọi khó khăn, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thật xúc động khi Đoàn công tác được tham gia Lễ chào cờ, duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa Lớn; dâng hương tượng đài Trần Quốc Tuấn, Đài Liệt sĩ, nhà Tưởng niệm Bác Hồ và các chùa… Đoàn cũng thực hiện giao lưu, biểu diễn 8 buổi văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn; thi kéo co, thi chạy tiếp sức trên đảo Trường Sa…
Ở mỗi điểm đảo như Song Tử Tây, Sinh Tồn, Đá Thị, Trường Sa Lớn, Đá Đông C… Đoàn công tác được chứng kiến những công trình bảo đảm đời sống văn hóa, y tế đến các khu tăng gia sản xuất… đều thể hiện sức sống trường tồn. Dưới cái nắng cháy da giữa trùng dương, những luống rau xanh, chuồng gà, chuồng lợn được chăm sóc kỹ lưỡng đã tạo nên không khí thanh bình và đầy sức sống. Nhất là được gặp gỡ các chiến sĩ trẻ rất hồn nhiên mà cũng thật kiên nghị, vững vàng khi đang làm nhiệm vụ canh giữ biển trời, nhiều đại biểu không khỏi xúc động.
Sự gian khổ, kiên cường và lạc quan của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các đại biểu. Họ khâm phục ý chí thép của những người lính trẻ sống xa đất liền, chịu đựng điều kiện khắc nghiệt, nhưng vẫn luôn vui vẻ, vững vàng, họ chính là những cột mốc sống của Tổ quốc.
Biết tôi là phóng viên Báo CCB Việt Nam, CCB Nguyễn Văn Hòa trong Đoàn Hà Nội chia sẻ: “Lần đầu tiên được đến với Trường Sa, tôi thấy Tổ quốc mình thật dài rộng. Tôi đã được chứng kiến những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các điểm đảo. Dù khó khăn như thế nhưng bộ đội ta luôn tỏ rõ khí phách, chắc tay súng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Được ra tận nơi, tôi càng thêm tin tưởng vào cán bộ, chiến sĩ nơi đây”.
Đến mỗi điểm đảo, đồng chí Hoàng Trọng Quyết bày tỏ niềm xúc động trước lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ kiên cường bám đảo, bảo vệ đảo, bảo vệ vùng trời và biển cả của quê hương. Đồng thời, bày tỏ sự cảm ơn tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và nhân dân ngày đêm kiên cường bám biển, xây dựng huyện đảo Trường Sa và khẳng định chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Trường Sa…
“Được đến, được tham dự và được chứng kiến những công trình rất ý nghĩa, thiết thực, tôi tin Hà Nội sẽ tích cực và tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Trường Sa thân yêu. Được trực tiếp gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ, những người lính đảo, được gặp gỡ bà con tại thị trấn Trường Sa, được chứng kiến vẻ đẹp hùng vĩ kiêu hãnh của biển đảo quê hương, mỗi thành viên trong đoàn công tác vô cùng tự hào, bùi ngùi và xúc động” - đồng chí Hoàng Trọng Quyết chia sẻ.
Đồng chí khẳng định, qua chuyến công tác đã giúp cho các thành viên tham gia đoàn nhận thức sâu sắc hơn, hiểu rõ hơn về biển, đảo. Cảm nhận rõ thực tiễn sống động, khó khăn, gian khổ, vinh dự cũng như trách nhiệm lớn lao, sự cống hiến hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh, giữ biển, đảo của Tổ quốc. Chuyến đi này một lần nữa khẳng định vai trò, trách nhiệm và tình cảm đặc biệt của quân, dân Thủ đô Hà Nội với Trường Sa, với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Vũ Minh