
CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (thứ sáu phải sang), tặng 27 suất quà cho các gia đình thân nhân liệt sĩ huyện Phúc Thọ chiến đấu hy sinh tại Vị Xuyên (Hà Giang).
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ban Liên lạc CCB Sư đoàn 356 Mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã tổ chức gặp mặt truyền thống. Mọi người ai cũng xúc động, trân trọng tấm lòng của CCB Đoàn Thị Ngọc Lan ở thôn Phúc Xuyên, (Võng Xuyên, Phúc Thọ) tặng 27 suất quà (550.000 đồng/suất) cho các gia đình là thân nhân liệt sĩ huyện Phúc Thọ chiến đấu hy sinh tại Vị Xuyên.
Gian nan vượt khó, thoát nghèo
Sau gần 8 năm trong quân ngũ, năm 1983, bà Đoàn Thị Ngọc Lan chuyển ngành về công tác ở Công ty Thương nghiệp huyện Phúc Thọ (tỉnh Hà Tây cũ) rồi nghỉ hưu. Trở về cuộc sống đời thường, bà Lan không cam chịu đói nghèo mà muốn vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương bằng sức lực và trí tuệ của mình.
Năm 1994, vợ chồng bà nhận 5ha đầm ao làm mô hình VAC, giải quyết việc làm cho gia đình và 15 người ở địa phương. Do tính toán và áp dụng khoa học kỹ thuật tốt nên hằng năm cho thu hoạch tới 30 tấn cá, 10 tấn thịt lợn, 2 tấn gà vịt các loại. Trừ chi phí tiết kiệm được gần 200 triệu đồng/năm. Số tiền tiết kiệm được, vợ chồng bà Lan đầu tư cho 3 con ăn học. Sau này các con đều tốt nghiệp đại học, sau đại học và thành đạt trong cuộc sống.
Vốn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, bà Lan bàn với gia đình mua thêm 1.600m2 đất để trồng cây ăn quả, với mô hình vườn trại gồm 330 gốc cam canh, 70 gốc bưởi Diễn. Chỉ sau 3 năm đã cho thu hoạch bình quân 250 triệu đồng/năm. Từ những thành công ban đầu, gia đình dần có nguồn lợi tốt để tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Qua lao động cần mẫn, năng động nhiều năm, gia đình bà đã thực sự thoát nghèo... Đó cũng là điều kiện thuận lợi để bà yên tâm học đại học...
Không dừng lại ở đó, những năm qua, bà Lan còn tìm hiểu và làm thêm công việc Trưởng phòng Văn phòng đại diện Công ty Bảo hiểm PRUDENTIAL khu vực Sơn Tây (Hà Nội). Đây là một công việc đòi hỏi phải luôn nắm chắc các quy định, chuyên sâu và chuyên nghiệp để tư vấn cho khách hàng hiểu rõ, hiểu đúng, yên tâm khi tham gia mua bảo hiểm; đồng thời bản thân phải có tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm cao, luôn lấy lợi ích của khách hàng làm mục tiêu hoạt động đúng pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Công ty. Bà đã giúp cho nhiều người tham gia bảo hiểm đạt được lợi ích thiết thực.
Cùng với làm tốt việc nhà, nhiều năm, bà Lan được tín nhiệm bầu làm Chi hội phó, rồi Chi hội trưởng phụ nữ, kiêm chủ nhiệm CLB Phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội. Nhiệm vụ nào, bà cũng hoàn thành xuất sắc.
Luôn tỏa sáng tình người
Khi gia đình đã thoát nghèo, mặc dù cuộc sống chưa thuộc tầng lớp “đại gia” nhưng nhiều năm qua, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan tích cực làm công tác nghĩa tình đồng đội, từ thiện. Bà tâm sự: “Trước kia gia đình tôi rất nghèo, nhà có 7 anh chị em thì có 6 anh chị em gia nhập Quân đội, trong đó người chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở phía Nam, còn 1 người ở phía Bắc. Những năm tháng trong quân ngũ, tôi phải tiết kiệm từng đồng phụ cấp, cân gạo để mang về giúp bố mẹ chống đói, nên tôi rất hiểu và thông cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu”.
Với suy nghĩ đó, từ năm 2013 đến nay, bà Lan cùng gia đình có nhiều việc làm thiết thực, tham gia các hoạt động tình nghĩa, từ thiện do các cấp phát động. Điển hình là những năm tháng dịch Covid-19, bà có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; rồi đến những trận lũ lụt tàn phá miền Trung cuối năm 2020, bà đã thuê phương tiện chở hàng tấn gạo, mì ăn liền, các vật chất khác cùng tiền mặt để đến tận nơi giúp đỡ người dân vùng lũ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đối với các cấp Hội CCB và quê hương Phúc Thọ, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan với tình cảm gắn bó, đã tự nguyện ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” Hội CCB TP. Hà Nội, Hội CCB huyện, một số xã và những CCB thuộc đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, những người dân sức yếu, trọng bệnh...
Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan 6 lần phối hợp với các bệnh viện khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí, tầm soát ung thư và một số bệnh lý khác cho hơn 600 người dân trên địa bàn các xã huyện Phúc Thọ, tổng trị giá hơn 700 triệu đồng; đồng thời ủng hộ các quỹ “Nghĩa tình CCB”, “Đền ơn đáp nghĩa” xã Võng Xuyên...
Bà Khuất Thị Thư, hội viên CCB ở xã Phúc Hòa có con trai bị tai nạn nặng, không đi lại được, xúc động kể: “Năm 2020, được sự giúp đỡ của CCB Đoàn Thị Ngọc Lan tặng gia đình tôi 1 con bò sinh sản, từ ấy mỗi năm gia đình có thêm 1 con bê và cũng từ năm đó, mỗi tháng bà hỗ trợ thêm cho cháu 500.000 đồng. Sự giúp đỡ của bà đã giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn để chăm sóc sức khỏe cho cháu. Gia đình tôi cảm ơn tấm lòng nhân hậu của bà...”.
Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan đã ủng hộ Hội CCB xã Võng Xuyên 250 triệu đồng để tổ chức cho 15 hội viên CCB và thân nhân liệt sĩ của xã thực hiện chuyến đi “xuyên Việt” qua 43 tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam thăm chiến trường xưa và thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ ở nhiều nghĩa trang: Trường Sơn, Đường 9, Ngã ba Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đến nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh Tây Nam Tổ quốc và đất Mũi Cà Mau.
Bằng tấm lòng nhân hậu giàu tình người, từ năm 2013 đến tháng 5-2025, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan có nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội, thiện nguyện với tổng số tiền 3 tỷ 270 triệu đồng...
Tình cảm và trách nhiệm với đồng đội, cộng đồng của CCB Đoàn Thị Ngọc Lan được các cấp Hội CCB và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương trân trọng, ngợi khen. Đó là việc làm từ tâm của Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường, luôn tỏa sáng tình người, tình đồng đội, xứng đáng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2022; UBND TP. Hà Nội 2 lần tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; được Hội CCB thành phố tặng 7 Bằng khen, trong đó có nhiều Bằng khen về công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội” và công tác từ thiện nhân đạo.
VŨ VIẾT XÔ